Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buông Bỏ Cái Tôi

Tác giả: Phong Trần

Xin người chớ nặng cái từ Tôi
Rũ bỏ thì tâm đã sạch rồi !
Ảo não đua chèn như gió thoảng
Âu sầu giận dỗi tựa bèo trôi
Vì chưng hiềm khích nào buông nổi
Cũng bởi ganh hờn mãi chửa thôi ?
Nếu dạ không còn si hận nữa
Thì ai chuốc được chén cay đời ?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Giấu Mùa Thu Tôi Nơi Đâu
  • Thu Nhớ
  • Xin Mưa Ngừng Rơi
  • Mưa Xuân
  • Hát Đi Tháng Tư Ơi
  • Điệu Đà Tháng Ba
  • Chỉ Còn Lại Mùa Thu
  • Mùa Thu Đã Đi Qua
  • Tháng Ba Kỷ Niệm
  • Gặp Lại Hồn Thơ
Thơ bạn muốn xem
  • Thở Than
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (288)
  • Vùng Trời Hoang Vu
  • Bước Sai Cầu
  • Thú Điền Viên
  • Nhặt Nắng Vá Mùa Đông
  • Chờ Người
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1673)
  • Khách Giang Hồ
  • Xu Hướng Thực Tại Là Công Cuộc Tìm Kiếm Tình Yêu Thương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoangnguyen
  • Lê Trinh
  • Yên Chi
  • Huyền Minh
  • Lê Vinh Nội Vũ
  • Hùnq Cô Đơn
  • Đoang Hồ
  • Hữu Thỉnh
  • Lenamphong626
  • Ngô Tịnh Yên
©2025 - CungThuGian.com