Trăng Bên Cánh Gió

Tác giả: Trần Tuấn Ngọc (Ttng)

Trăng rất lạ...treo bên cánh gió
màu không xanh có lẽ trăng buồn
trăng bạc màu vì nhớ quê hương
hay lưu luyến người thương bên ấy
*
Mỗi tích tắc... là xa thế đấy
trên đường mây nỗi nhớ đi cùng
em bây giờ nơi ấy buồn không?
mây viễn xứ bềnh bồng cánh gió
*
Anh đi rồi đông về bên đó
lạnh thơ tình tuyết đổ đầy sân
trĩu tình mình từ độ thu phân
em không nói nhưng anh vẫn hiểu...
*
Chiếc bóng nhỏ...tình ơi ...em hỡi
xa nhau rồi... đời có gì vui !
trăng chơi vơi, tâm sự bùi ngùi
bên cánh gió bời bời niềm nhớ
*
ttng
Chưa phân loại
Uncategorized