Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vườn Trăng

Tác giả: Duy Đoàn

Vườn trăng nay sáng mặt hồ,
Hồ nay, có ánh trăng vàng soi gương.
Làn gió mát, bóng cây trong,
Thổi qua làn nước, màn trời trong đêm.
Tròn, cong, nhoè nhoẹt, lung linh,
Đong đưa, rung động, lắc lư mặt hồ.
Nhiễu điều phút chốc rung rinh.
Gợn vài đợt sóng tỏ hình bóng trăng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sông Bình
  • Sang Sông
  • Chờ Danh
  • Nhất Sinh Tử
  • Bởi Trình Độ Và Cấp Bậc
  • Sự Yên Tĩnh
  • Sự Sống Còn
  • Học
  • ????!! Tư Tưởng Thi Sĩ
  • Ánh Mắt 8/3
Thơ tương tự
  • Trăng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trăng (Xuân Diệu)
  • Trăng (Lữ Dang - NHH)
  • Trăng (Nguyễn Tuấn Kiệt)
  • Trăng (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Trăng (Triều Sương)
  • Trăng (Hoàng Nghi)
  • Trăng (Nguyễn Như Mây)
  • Trăng (TTL)
  • Trăng (Nguyễn Quốc)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1466)
  • Argentina Thua Colombia 0-2
  • Cảm Ơn Em Cho Anh Được Tự Tại
  • Lòng Hỏi Lòng
  • Ý Xuân
  • Còn Chút Gì Để Nhớ
  • Giẫm Chân Tại Chỗ
  • Về Miền Sông Nước
  • Nhật Hoà Senegal 2-2
  • Tự Tình Trước Biển
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Nhật Quỳnh
  • Người Viết Thơ Đau
  • Bảo Lâm
  • Nghi Bình
  • Hàn Vũ
  • Liên Hương - Lê Phú Hải
  • ĐỒNG XANH THƠ SÀI GÒN
  • Đào Anh
  • Kỳ Phong
  • Trần Việt Hải
©2025 - CungThuGian.com