Vụn Đường Tu

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

"Bể ái hà là dây oan nghiệt"
"Lợi danh tình càng xiết càng đau"

Biết trước yêu vương khổ sầu
Thì ta đâu có đớn đau từng ngày
Biết trước không có ngày mai
Làm gì có chuyện buồn dai thế này
Biết trước lòng người đổi thay
Ta đâu gánh chịu đắng cay vô vàng
Biết trước trắc trở gian nan
Ta đã không hẹn với nàng kiếp sau
Biết trước đời người qua mau
Ta đâu để bạc trắng đầu mới tu
Biết trước cõi tạm mịt mù
Không màng danh lợi chu du qua ngày
Biết trước đời như áng mây
Ta đâu phiền não hằng ngày bon chen
Biết trước ái dục rối ren
Ta đã thoát khỏi hố đen mịt mù

Kiếp trước ta vụn đường tu
Kiếp này ngang trái sương mù bủa vây !


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Chưa phân loại
Uncategorized