Vui Lên

Tác giả: Trọng Văn

Ráng tránh nhăn mặt, nhíu mày
Vết chân chim sẽ thêm dài và sâu
Chớ nên ủ rũ, u sầu
Thần tài tới thấy: lắc đầu bỏ đi

Than thân trách phận mà gì
Bà con cô bác giúp chi được nà?
Thôi đừng ngồi đó thở ra
Rầu rỉ không tốt, mau già lắm cơ

Thay vì tiêu cực, đợi chờ
Lạc quan, xông xáo lợi cho mình nhiều
Không đáng chuốc khổ vì yêu
Tình cảm nồng thắm.... sớm chiều nhạt phai

Kiếp người thực sự chẳng dài
Vui lên để thấy tháng ngày dễ thương.

20120203
Chưa phân loại
Uncategorized