Vui Lên Em

Tác giả: Nguyễn Sông Tiền

Lần theo những nẻo thơ tình
Thấy cô em gái một mình dưới trăng
Phải chăng em mến chị hằng
Nên em còn cứ dùng dằng điều chi?

Nghĩ gì về lễ vu quy
Mà em phải biệt, phải ly mọi người
Mẹ già đang nở nụ cười
Cha già vui vẻ gấp mười ngày dưng

Em đừng giọt lệ rưng rưng
Để thằng em nhỏ phải bưng mặt sầu
Khi nhà trai đến rước dâu
Đừng ngoảnh lại, cứ qua cầu là xong

Đừng cho quang cảnh não nùng
Khi ngồi ăn bữa cuối cùng rồi đi...
Bởi đây là lễ vu quy
Em ơi! Gạt chuyện chia ly trong lòng

Vui lên em! Bước theo chồng
Cho viên mãn lễ tơ hồng đi em.
Chưa phân loại
Uncategorized