Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vu Vơ

Tác giả: Thắng Dê

Vợ sai đi chợ
Mua hoa cúc vàng
Gặp em chồng bỏ
Lòng buồn mênh mang

Tiện đường thăm bạn
Xa cách lâu ngày
Vài ly, nó kể:
- Tao vừa chia tay

Về nhà nói dối
Chợ chiều hết hoa
Giấu người đổ vỡ
Giấu mình xót xa

Ta không có lỗi
Nhưng sao lại buồn?
Nhìn đôi mắt vợ
Ướt nhoè niềm thương ...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiêu Dao
  • Star Bucks
  • Bia
  • Khỏi Bệnh- Đón Xuân
  • Sống Ảo 2
  • Tiếc Thu
  • Vu Lan ( Dê)
  • Cảm Ơn Duy Lân
  • Tản Mạn Sài Gòn
  • Tháng Giêng (Dê)
Thơ tương tự
  • Vu Vơ (Hoàng Giang Sơn)
  • Vu Vơ (Kiều Văn Bạch)
  • Vu Vơ (Diên Vỹ)
  • Vu Vơ (DUY TÙNG)
  • Vu Vơ (Tú)
  • Vu Vơ (Tế Hanh)
  • Vu Vơ (Dương Viết Cương)
  • Vu Vơ (Kim Bình Hưng)
  • Vu Vơ (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
  • Vu Vơ (Ngưng Thu)
Thơ bạn muốn xem
  • Về Bái Đính
  • Chút Xuân
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1300)
  • Bất Chợt Cơn Mưa Về
  • Nói Dai
  • Khắc Khoải
  • Cây Bàng Mùa Thu
  • Thu Nhật Lưu Biệt Hồng Châu Kiểm Chính
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1229)
  • Cuồng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Minh Đức Hoài Trinh
  • Nắng Xuân
  • LMT
  • Đinh Cường
  • HOAN LÊ
  • Asin
  • TRẦN MINH HẢI
  • Đinh Thị THu Trang (Thời Xa Vắng)
  • Lê Thị Ngọc Thuỷ
  • Nguyễn Thị Anh Phy
©2025 - CungThuGian.com