Vọng Phu

Tác giả: TRẦN LÂN

Có nhớ anh...Quỳnh ơi! Đừng khép lại
Hãy toả hương để dẫn lối anh về
Tường vi ơi! Chớ sớm vội phai phôi
Hãy giữ lại một chút hồng nhung nhớ.

Căn phòng kia có khi mờ lại tỏ
Dáng em gầy còm cõi thức canh thâu
Ôm chiếc gối âu sầu thầm thương nhớ
Choàng chăn nhung để gợi nhớ hơi chàng.

Trong màn đêm vọng tiếng thở râm ran
Của bè lũ ve sầu đang gọi bạn
Tiếng cuốc kêu như lòng ai sâu nặng
Đôi môi xinh chớ đừng có vội vàng.

Trái tim reo réo rắt nhịp ngân vang
Như thôi thúc xé màn đêm u tối
Nắng có lên nhưng xin đừng có vội
Để màn đêm thổn thức...gọi Chàng ơi!
...
Thơ: Trần Lân
HN: 20/07/2019
Chưa phân loại
Uncategorized