Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vọng Phu

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Con thuyền vẫn đậu ở bên sông
Từ lúc mầm xanh đến cải ngồng
Mà kẻ ra đi nào trở lại
Để người chờ đón vẫn hoài trông
Ngày nay nhớ bạn phai môi thắm
Thuở đó thương ai ngát rượu nồng
Xa cách muôn trùng tình vẫn đậm
Châu về Hợp Phố vợi buồn không

Valentine 2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Vọng Phu (Trần Như Chuyên)
  • Vọng Phu (Phạm Văn Long)
  • Vọng Phu (Thiết Dương)
  • Vọng Phu (YÊU THOÁNG QUA)
  • Vọng Phu (TamMuội)
  • Vọng Phu (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Vọng Phu (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Vọng Phu (Ngọc Thạch)
  • Vọng Phu (Nguyên Thạch)
  • Vọng Phu (TRẦN LÂN)
Thơ bạn muốn xem
  • Duyên Phận
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 959.
  • Đằng Ấy Ii
  • Yêu
  • Thấy...
  • Nếu Em Không Là Phụ Nữ
  • Con Gái Miền Trung
  • Dân Toán
  • Góc Phố Đêm Tàn
  • Mơ Trọn Kiếp
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thanh Nam
  • Kiem Ka
  • Anh Thơ
  • Trần Thi Thủy
  • Yên Sơn
  • Dao Cong Dien
  • Sương Anh - Tóc Nâu
  • GQM
  • Lẻ Bóng
  • Lãng Tử Hà Nội
©2025 - CungThuGian.com