Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vô Thường

Tác giả: Chu Hà

Bệnh, già, khổ, biệt,... tiếp thiên tai!
Thương hải tang điền mãi chuyển xoay
Bể ái trầm luân pha vị ngọt
Bờ mê tỉnh thức chứa mùi cay
Hơn thua rốt lại hơn nhiều ít
Được mất rồi ra được ngắn dài?
Một nắm tro tàn theo cát bụi
Rằng ai đã biết!... biết chăng ai!...

Chu Hà
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Cha
  • Vạn Vật Giai Không
  • Nhớ Cha
  • Hương Xưa
  • Lỡ Một Cung Đàn
  • Hoài Cảm Trường Thi Bình Định
  • Nhà Việt Nam
  • Phở
  • Công Đức Cao Dày
  • Thương Về Qui Nhơn
Thơ tương tự
  • Vô Thường (Phuthuy Tapvo)
  • Vô Thường (Tiền Giang)
  • Vô Thường (Đỗ Mỹ Loan)
  • Vô Thường (L)
  • Vô Thường (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Vô Thường (Tâm Như)
  • Vô Thường (Mỹ Trinh)
  • Vô Thường (Hương Ngọc Lan)
  • Vô Thường (Đôn Trần)
  • Vô Thường (Jacaranda)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Tây Nguyên (Tứ Tuyệt)
  • Vọng Bà Nà
  • Vỗ Lưng Trời Hư Không 1
  • Người Phụ Nữ Trong Thơ
  • Đông
  • Anh Sẽ Dẫn Em Đến Lối Yêu Thương
  • Tình Buồn
  • Tình Vương Vấn
  • Mẹ Tôi Vừa Chết Đêm Qua
  • Trung-việt Tình Son Đậm Đà!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
  • HẠO VŨ
  • NGUYỄN THẾ PHONG
  • Chiều Tím
©2026 - CungThuGian.com