Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vạn Vật Giai Không

Tác giả: Chu Hà

Rượu dẫu mềm môi chẳng giải sầu
Sao người thuở trước tiếp người sau
Say sưa túy lúy ôm chai đế
Ngất ngưởng nghêu ngao nựng cái bầu
Măn mọc tre tàn... về cát bụi
Non mòn bể cạn... hóa nương dâu
Sắc không không sắc đời hư ảo
Vạn vật giai không lựa phải cầu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Cha
  • Nhớ Cha
  • Hương Xưa
  • Lỡ Một Cung Đàn
  • Hoài Cảm Trường Thi Bình Định
  • Nhà Việt Nam
  • Phở
  • Công Đức Cao Dày
  • Thương Về Qui Nhơn
  • Cầm Vàng Mà Lội Sang Sông
Thơ bạn muốn xem
  • Mong Ước Một Ngày Thoả Ước Ao
  • Nhi Ơi, Có Hẹn Một Ngày Mai
  • Răng Khểnh - Răng Duyên
  • Hận Kiếp Nghèo
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 807.
  • Mặc Dòng Nhân Thế
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 145
  • Trả Ta Sông Núi
  • Cho Em Ngày Tình Yêu
  • Em... Cô Bé
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thiên Xứ Bình Minh
  • Đinh Thu Hiền
  • Đào Thanh Liêm
  • Hà Huy Sơn
  • Thủy Trang
  • Xuân Đán
  • Thảo Chi
  • Nguyễn Quang Tuyển (Học Viện Biên Phòng)
  • Hồng Liên
  • Thánh Ngố
©2026 - CungThuGian.com