Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vô Đề,

Tác giả: Vũ Đình Phận

Vô Đề!

Không - Có như sương đầu ngọn cỏ
Lợi - Danh đáy nước bóng trăng soi
Sương tan, trăng lặng cùng mây gió
Xuân đến lòng ta chẳng hẹn hò!

Tết Kỷ Hợi 2019
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hạt Bụi Lang Thang
  • Giấc Xuân
  • Đâu Rồi Chùa Xưa(?)
  • Bây Giờ
  • Khúc Thu Hương Tích
  • Bâng Khuâng Hồ Gươm
  • Thăm Đền Chử Đồng Tử
  • Đơn Thân
  • Nỗi Niềm Hoa Gạo
  • Vô Vi
Thơ tương tự
  • Vỡ (Lý Thái Phương)
  • Vỡ (Nguyên Nhân)
  • Vỡ (Cv)
  • Vờ .... (Tầm Duyên)
  • Vô Âm (Niệm Nhiên)
  • Vô Âm Nữ (Hồ Xuân Hương)
  • Vợ Anh Làng Chài (Âu Tú Vân)
  • Vỡ Bản Tình Ca (Nguyễn Thành Sáng)
  • Vợ Bé - Đại Gia (Nguyên Hữu)
  • Vô Bến Bờ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Bộ Luật Tình Yêu
  • Thơ Viết Cho Người
  • Kỷ Niệm 16 Năm Thành Hôn
  • Dòng Sông Quê
  • Đi Bộ
  • Tháng Ba Xưa Và Nqay
  • ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 215 ++ ++ Tuyết Về Hà Nội ++
  • Khổ Vì Yêu
  • Hỏi Trời 3
  • Cái Liếc Mắt...học Trò
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
©2026 - CungThuGian.com