Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vô Đề 24

Tác giả: Trung

Gió lớn ngang tàng cuộn núi sông
Mù sương mây trắng đậy má hồng
Thánh nữ trầm ngâm gieo vận nước
Bốn phương dày cát tấm thân trong
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Người Tình Enixa
  • Tương Tư Tận
  • Nguyện
  • 23/10/2013
  • Đêm Sương
  • 22/10
  • Vô Đề 23
  • Vô Đề
  • Hèn Nhát
  • Ngắm Ảnh Một Cô Gái Đã Từng Quen Biết
Thơ bạn muốn xem
  • Vắng !
  • Nếu Con Có Thể Sống Sót! Con Phải Nhớ Rằng Mẹ Rất Yêu Con
  • Mình Yêu Nhau Sao Cứ Mãi Chòng Chành
  • Tình Cafê94
  • Nghĩa Vợ Chồng
  • Tự Hào Hai Tiếng Việt Nam
  • Vì Vẫn Còn Nợ Nhau
  • Gió Xuân
  • Một Chút
  • Trống Vắng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Tường Vân
  • Ngô Hữu Đoàn
  • Lê Nguyễn Ngọc Yến
  • Trần Đình Thọ
  • Châu Linh
  • Phan Bội Châu
  • Tăng Minh Luân
  • Đào Mạnh Hà
  • Thiên Hương Thảo
  • Bùi Thanh Tuấn
©2025 - CungThuGian.com