Vỗ Cánh Cuộc Đời

Tác giả: Thiên Ân

VỖ CÁNH CUỘC ĐỜI
Tôi về thay áo cho thơ
Ươm mầm mơ mộng , mộng mơ ...đầu ngày
Lắng nghe lời cỏ , hồn cây
Một lời ve hát ngọt , say bóng hè

Tôi về vun vén câu thề
Gom câu hò hẹn mân mê một thời
Ừ , thôi hoa phượng cứ rơi...
Lá non biêng biếc nối lời vu vơ

Tôi về mở tiệc tình cờ
Nghe sầu chín rụng môi hờ của em?
Thẫn thờ , thờ thẫn ngả nghiêng ...
Ngày xưa , ngày xửa ...êm đềm trăng sao

Tôi về lượm lặt mưa rào
Vài ba giạt nắng năm nào chưa tan
Và trăm rối rắm , xốn xang...
Bọt bèo cứ thế ...xếp hàng về đâu?

Tôi về ôm bóng ca dao
Ai còn chặt khúc hồi nào hỡi ai?
Mùa lên run rẩy hở vai
Tình thôi vàng võ tỉnh say vỗ về
Ngày 14/8/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized