Tác giả: Hồng Dương
Hồng hoa khoe sắc nét khiêu sa
Dáng nguyệt thâm cung nở hé ra
Mỏi mắt ai trông xuyên giấc mộng
Lặng hồn quân tử chốn trăng ngà
Nghe như thu động cành hoa ngã
Xốn dạ say càng cảnh la đà
Ngọn gió đưa hương vào tận động
Bao chàng mắc cả nét hoa nga...
Dáng nguyệt thâm cung nở hé ra
Mỏi mắt ai trông xuyên giấc mộng
Lặng hồn quân tử chốn trăng ngà
Nghe như thu động cành hoa ngã
Xốn dạ say càng cảnh la đà
Ngọn gió đưa hương vào tận động
Bao chàng mắc cả nét hoa nga...
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Vịnh Hoa Cúc (Hàn Mặc Tử)
- Vịnh Hoa Dược Thủy (YÊU THOÁNG QUA)
- Vinh Hoa Phú Quý -- Phúc Lộc Trường Tồn !!! (Hồng Dương)
- Vịnh Hoa Sen (Chu Hà)
- Vịnh Hoa Thạch Thảo (YÊU THOÁNG QUA)
- Vịnh Hoài Cổ Tích Kỳ I (Đỗ Phủ)
- Vịnh Hoài Cổ Tích Kỳ Ii (Đỗ Phủ)
- Vịnh Hoài Cổ Tích Kỳ Iii (Đỗ Phủ)
- Vịnh Hoài Cổ Tích Kỳ Iv (Đỗ Phủ)
- Vịnh Hoài Cổ Tích Kỳ V (Đỗ Phủ)