Cung Lòng Maria, Cung Trời Thiên Chúa Ngự!

Tác giả: Jos. Cao Thái

Cha dấu ái
Cho mãi đến hôm nay sau bao năm trường giữa cõi dương gian
Và cả suốt nhiều đêm con lần vào internet,
Con đã được ngắm trần gian của Cha

Từ trên mây cao, dù rằng chưa phải là tầng thứ chín
Từ biển sâu, dù chỉ mới lặn vào hai mét nước lững lờ
Nhưng con đã suy tưởng
Con đã sờ mó từng lá cỏ mảnh mai
Ngắm từng cánh hoa còn tinh khôi sương sớm
Và bao đàn mối đã qua đi trong cuộc đời con
Cũng chừng ấy con mối, là chừng ấy lòng người con say đắm

Rồi từ thuở ấu thơ
Lời Kinh Kính Mừng đã như nhạc trời êm ái ru con vào từng giấc ngủ
Dù chỉ có ba Kinh mỗi đêm để con được thổn thức với Cha
Con đã luôn được uống từng Lời
Lời Chào Mẹ, Ave Maria!
Và quả thực
Dường như Cha đã sáng tạo ra thế giới trong muôn vàn lối nhỏ
Tất cả đều chỉ quy hướng về Một Con Tim Vô Biên của Cha, Cha hỡi!



Cha đã không chỉ đến thăm chúng con sau nhiều tỉ tỉ năm sáng thế
Mà Cha đã Ngự đến và ở giữa chúng con
Khởi đầu từ trong cung lòng một Trinh Nữ đơn sơ
Ôi Thiên Chúa của loài người
Ôi Thượng Đế của muôn muôn tạo vật
Làm sao chúng con có thể hiểu được lòng Cha
Nếu Cha đã không cùng đưa chúng con đi vào cõi lòng của một bà Mẹ trần thế

Đức Maria!
Bà Mẹ của muôn bà mẹ nhân gian
Một Trinh Nữ của muôn vàn trinh nữ
Đã đón nhận Phúc Trời Cao
Làm Mẹ của Thiên Chúa Ngôi Hai
Thiên Chúa đã chọn Maria không chỉ vì nàng kiều diễm
Có phụ nữ nào trên đời lại không kiều diễm, phải không Cha?

Thiên Chúa đã chọn Maria không chỉ vì nàng trinh bạch
Có phụ nữ nào trên đời lại chẳng trinh nguyên từ thuở lọt lòng!
Nhưng Cha lại say đắm cái đẹp của Trinh Nguyên tuyệt đối
Cái Trinh Nguyên của phủ phục “Xin Vâng”
Nên Cha đã chọn Maria
Và Cha đã ban cho nàng chiếc áo trắng Trinh Nguyên không vương mầm mống tội
Và Cung Lòng Nàng là Cung Trời tuyệt vời nhất mà Cha yêu thích ngự trị
Cha đã đến và ở với chúng con trong mọi ngày cho đến thời viên mãn



Giờ đây con xin học đòi nơi bao bà mẹ trần thế
Nơi bao người phụ nữ thân thương
Đặc biệt từ nơi Mẹ Maria,
Bà Giáo tuyệt vời của cuộc đời con
Cũng vẫn đó là bài học nho nhỏ
Bài học Xin Vâng

Đức Maria đã “Xin Vâng” Cha giữa khi muôn muôn tầng trời thảng thốt
Lời Xin Vâng của Mẹ đã làm im bặt muôn điệu đàn trên Thiên Quốc
Con Tim phó thác Xin Vâng của Mẹ đã làm rơi lệ bao thiên thần bay bổng
Vì lịch sử nhân loại đã sang trang trong Ánh Hào Quang Cứu Chuộc
Lời Xin Vâng, Mẹ đã đón nhận Tình Yêu Đồng Công Cứu Chuộc
Lời Xin Vâng, Mẹ khiến Chúa Cha ngập tràn Hạnh Phúc
Vì cánh cổng Thiên Đàng đã lại được mở ra
Cho mọi đứa con của Cha nếu chúng con biết đi sau tà áo Mẹ

Thiên thần sung sướng hân hoan lòng rộng mở
Satan run hãi như con rắn kiêu ngạo bị dập đầu dưới gót chân Maria
Sự chết đã bị tiêu diệt chỉ vì một lời Xin Vâng
Sự Phục Sinh của Con Cha chí ái sẽ mãi là Hồng Ân Cứu Độ
Cho mỗi chúng con
Nếu mỗi chúng con biết Xin Vâng trong mỗi giây phút của cuộc đời
“Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ”


Cha ơi,
Đã có Đức Maria
Thì chẳng bao giờ chúng con còn xa Cha nữa
Amen.



JOS CAO THAI
Chưa phân loại
Uncategorized