Hương Quỳnh Thắp Đêm

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

HƯƠNG QUỲNH THẮP ĐÊM

Hương quỳnh đi hoang dưới ánh trăng lưỡi liềm
Pha sương ướp lạnh
Giấu yếu đuối quá nhiều kí ức

Màn trời đêm khép hồn héo úa
Khoảng trống xoáy mềm
Ôi xoáy mềm khoảng trống

Còn đâu lửa tình ngút cháy
Còn đâu mắt mơ ngọc ngà
Em tan nhanh như đóm tàn cuồng nhiệt
Không gian trống trải giằng xé nửa tim mặn mòi
Nuôi nấng mầm đau
Trói buộc hoài niệm

Bơ vơ mọc nhanh đêm quỳnh nở
Ngày mai ở nơi đâu?
Ngõ buồn, mộ phần trắng màu khói thuốc
Xin đêm đừng hờn dỗi
Bởi những đổ vỡ ồn ào
Bao nhiêu nụ cười cần gấp lại giữa vần thơ?
Lặng thầm niệm bước chân du
Ngủ trên bong tróc
Lăn trên nhạt nhòa

Góc tranh vẽ quỳnh
Bằng sự quê mùa cảm giác
Và một tia sáng len lỏi bình thường
Kéo sự cô đơn đi qua con đường tắt
Gẩy vào đêm chút dằn vặt giã từ.

19/5/2020
N.N
Chưa phân loại
Uncategorized