Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Vĩnh Biệt Nhé!
Tuyết trắng dã trùm lên hàng cỏ lá
Lẳng lặng ngồi, rỉ rả tím trào ra
Em lấy chồng thế là tan vỡ cả
Chuỗi tháng ngày vò võ vấn vương xa...
Còn đâu nữa chiều tà trên lối ngõ
Dấu chân thầm, nhung nhớ vọng trời mây
Lan man nghĩ về ai ngang xóm nhỏ
Có trở trăn làm úa héo, mai gầy?
Thôi hết nắm bàn tay thon thon ngón
Dìu thương đi trong nắng lụn hoàng hôn
Đường vắng vẻ mà lòng không quạnh quẽ
Luống dạt dào nhè nhẹ gợn từng cơn
Sẽ không những chập chờn hình ảnh bóng
Dáng em buồn, chầm chậm ngước không gian
Để lởn vởn, bâng khuâng sầu khuấy động
Hướng mịt mờ lồng lộng nghẹn cầm canh...
Khu vườn mộng dệt dành riêng hai đứa
Kể từ đây anh dỡ bỏ em ơi!
Cho mai mốt thuyền đời em qua bển
Thảnh thơi chèo lướt gợn được trôi xuôi
Cổng đại học một thời đan mơ ước
Tối nghiệp rồi kiệu rước sẵn dành đem
Nay vẫn đứng bên thềm ngày mấy lượt
Ngắm thẫn thờ thả bước, nén vào tim...
Vĩnh biệt nhé! Ánh huyền thu sóng biếc
Trải vô vàn da diết luyến lưu hương
Vĩnh biệt nhé! Con đường xưa tha thiết
Khiến hồn tình rũ riệt nhểu hàn sương...
17/12/2019
Nguyễn Thành Sáng
Tuyết trắng dã trùm lên hàng cỏ lá
Lẳng lặng ngồi, rỉ rả tím trào ra
Em lấy chồng thế là tan vỡ cả
Chuỗi tháng ngày vò võ vấn vương xa...
Còn đâu nữa chiều tà trên lối ngõ
Dấu chân thầm, nhung nhớ vọng trời mây
Lan man nghĩ về ai ngang xóm nhỏ
Có trở trăn làm úa héo, mai gầy?
Thôi hết nắm bàn tay thon thon ngón
Dìu thương đi trong nắng lụn hoàng hôn
Đường vắng vẻ mà lòng không quạnh quẽ
Luống dạt dào nhè nhẹ gợn từng cơn
Sẽ không những chập chờn hình ảnh bóng
Dáng em buồn, chầm chậm ngước không gian
Để lởn vởn, bâng khuâng sầu khuấy động
Hướng mịt mờ lồng lộng nghẹn cầm canh...
Khu vườn mộng dệt dành riêng hai đứa
Kể từ đây anh dỡ bỏ em ơi!
Cho mai mốt thuyền đời em qua bển
Thảnh thơi chèo lướt gợn được trôi xuôi
Cổng đại học một thời đan mơ ước
Tối nghiệp rồi kiệu rước sẵn dành đem
Nay vẫn đứng bên thềm ngày mấy lượt
Ngắm thẫn thờ thả bước, nén vào tim...
Vĩnh biệt nhé! Ánh huyền thu sóng biếc
Trải vô vàn da diết luyến lưu hương
Vĩnh biệt nhé! Con đường xưa tha thiết
Khiến hồn tình rũ riệt nhểu hàn sương...
17/12/2019
Nguyễn Thành Sáng
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Vĩnh Biệt (N3 Nguyễn Ngọc René)
- Vĩnh Biệt (Trần Minh Hiền)
- Vĩnh Biệt (Hoàng Trúc Ly)
- Vĩnh Biệt (ĐTH Nhã Vy)
- Vĩnh Biệt (Caysay)
- Vĩnh Biệt ! (Hồng Dương)
- Vĩnh Biệt 1 Tài Năng - Paul Walker (Dung Nguyên)
- Vĩnh Biệt Anh (Nguyễn Quang Long)
- Vĩnh Biệt Anh ! (Trần Thi Thủy)
- Vĩnh Biệt Anh Trần Quang Khải...! (Võ Hồng Phúc)