Viết Về Cha

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Người ta vẫn thường viết về mẹ thiêng liêng
Kể nỗi gian truân cả một đời thương khó
Nơi trái tim con vẫn mập mờ chẳng rõ
Vì cuộc đời này con chỉ có cha thôi.

Cha kể rằng con xa mẹ thuở nằm nôi
Tiếng khóc trong đêm, khát khao dòng sữa ấm
Cha dỗ dành con, rồi chuyện trò với bóng
Chiếc bóng cha queo quắt cỗi, còm...

Con lớn theo sương sớm, buổi chiều hôm
Cái nắng cơn mưa đẫm lưng gầy cha trải
Như bầu trời cao che tấm thân con dại
Cha ơi cha! Cao đẹp đến vô ngần!!

Có lẽ trên đời khi hạnh phúc với người thân
Sẽ chẳng ai hay những thiệt thòi mất mát
Người ta ngợi ca những điều mà họ biết
Góc khuất là cha... Nào dễ mấy ai tường!

Tóc cha giờ như núi trắng mù sương
Vì bởi chúng con, cha trở thành vĩ đại
Cha ơi cha đây tấc lòng con dại
Dâng lên người nhân tháng bảy Vu Lan...
____________________________________
PHT
Chưa phân loại
Uncategorized