Ngày Lấy Chồng

Tác giả: Đinh Kim Chung

.
NGÀY LẤY CHỒNG

Ngày chưa chồng...
Em ríu rít như chim ca đầu ngõ
Tóc tiên bồng dụ dỗ gió vòng quay
Chớm yêu thương đời đã thấm men say
Tình chợt đến rồi vụt bay như gió

Ngày dạm ngõ...
Thuyền xa bến gọi đò sao vò võ!
Mãi xa rồi, từ thuở đó còn đau
Đã ước thề mọi giá cũng tìm nhau
Sao không nói dù một câu hờn dỗi?!

Ngày ăn hỏi...
Tình xưa ấy có phải là nông nổi
Tận đáy lòng còn vời vợi niềm đau
Kìa môi hồng, hơi ấm đã của nhau
Còn vương vấn đến nát nhàu sự sống.

Ngày lấy chồng...
Cau trầu đã thắm nồng căn phòng trống
Bỗng giật mình còn thiếu đúng vị vôi
Mắt thẫn thờ lệ chảy tận bờ môi
Nửa trần gian vẫn sống đời lẻ bóng...

Ngày cưới chồng...
Tà áo trắng tóc bồng mây lượn sóng
Bước vu quy lồng lộng ánh bình minh
Lũ trẻ con háo hức ngó dâu xinh
Chỉ có gió giật mình hong tóc xõa

Ngày với chồng...
Đêm khai hoa nhạt nhòa thân lồ lõa
Câu ái ân dần dần xóa niềm đau
Không của nhau thì mãi chẳng của nhau
Tình đã chết! Chỉ còn câu ly biệt.

Ngày sống đời...
Em chợt thấy không gì là bất diệt
Câu thơ buồn thi thoảng viết về nhau
Trước sân nhà tầm gửi quấn buồng cau
Đêm phảng phất thơm mùi trầu...em gội...

Ngày lấy chồng...
cau trầu têm...
nuốt vội....
Chưa phân loại
Uncategorized