Việt Nam Một Mối Sầu

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Dằn vặt suy tư tương phản hoài
Mâu thuẫn vơi đầy lắm bi ai
Buông đi để thấy lòng thư thái
Chấp nhận số phần, hướng tương lai
Ngày bỗng ngắn, đêm cũng chẳng dài
Tất bật làm gì, trách chi ai
Ta tự dằn lòng, bao khổ ải
Là tự ở tâm tham luyến say
Biết thế mà sao vẫn cứ hoài...
Băn khoăn trăn trở, biết tìm ai
Bảo tồn góp sức ta giữ mãi
Văn hóa ngàn đời chẳng tổn phai
Việt Nam ơi ngàn đời ưu ái
Dẫu không còn tự tại tự do...
October 2017
Chưa phân loại
Uncategorized