Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Viết Làm Chi

Tác giả: Mr.Smile

Viết làm chi, viết chỉ để làm trò
Tôi làm thơ để vui người yêu dấu
Nhưng tôi muốn thơ cho bạn bè tôi
Với những khách rượu chè say chếnh choáng
Nhưng tôi muốn thơ cho quê hương tôi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Trường
  • Nhạc Chiều
  • Khúc Ca Tâm Hồn
  • * Hoài Niệm Gia Long - Pétrus-ký *
  • Ra Xem Hội Làng Rước Đèn Tích Xưa
  • Tiếng Dã Tràng Vác Bài Kinh Sám Hối
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1134)
  • Cái Chết Nông Nổi Và Đáng Trách
  • Xin Yêu Trong Giấc Mộng Thường
  • Thẩn Thờ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Yên Nê
  • Minh Xuân
  • Bạch Cư Dị
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIMTHU)
  • Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg)
  • Ngọc Hạ
  • Kiều Trang
  • Hòa Vang
  • Leewai
  • Khê
©2025 - CungThuGian.com