Viết Cho Cô Gái...................ương

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Có người đang hạnh phúc
Lại muốn được tự do
Có người thì tự do
Lại cần có hạnh phúc.
.
Ở đời có những lúc
Chẳng toàn vẹn bao giờ
Đừng mơ chi hư-thực
Sẽ làm mình bơ vơ.
.
Hãy sống và thương nhớ
Đừng gieo nỗi nghi ngờ
Kệ-mặc đời mang nợ
Vẫn yêu và tôn thờ.
.
Chỉ muốn thành chồng-vợ
Theo nhau đến cuối đời
Đêm nằm dẫu chơi vơi
Vẫn có người bên cạnh.
.
Nếu thương hãy tìm cách
Tạo niềm vui bên nhau
Chỉ cần nụ hôn sâu
Là muộn phiền tan biến.
.
Một mai anh tìm đến
Hãy giữ anh nếu cần
Còn nếu vẫn phân vân
Thì bảo anh biết nhé.
.
Rồi một mai có thể
Em cười khi bằng lòng
Lúc ấy người trong mộng
Sẽ chỉ có mình anh./.
27/01/2019
Chưa phân loại
Uncategorized