Viết Cho Cô Gái.........................ương

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Chẳng thể yêu một người đến cuối đời
Ngày hôm ấy em ra đi rồi đó
Bao lời thương cứ ngập ngừng bỏ ngỏ
Liệu còn ai xứng đáng để được dành.
.
Nhớ thương giờ chỉ là điều mỏng manh
Vì niềm tin mới làm nên sự thật
Bởi hạnh phúc cùng nụ cười, nước mắt
Theo người đi khi đã hết nhớ nhung.
.
Thế mà xưa hai ta vẫn luôn cùng
Nhìn một hướng mơ điều không có thực
Sao lúc ấy long lanh trong hạnh phúc
Chẳng sợ gì ngoài cái nắm chặt tay.
.
Còn bây giờ mình anh ngồi lại đây
Nhìn hàng cây trôi đi khi xa vắng
Em đã quên tất cả rồi im lặng
Bờ môi cười-tiếng thở dài nhói đau.
.
Bao lâu rồi ta quên nói nhớ nhau
Chẳng chào nhau mỗi khi tỉnh giấc ngủ
Chắc đã quên những điều còn chưa cũ
Ngang qua nhau có thấy nhẹ trong lòng?.
.
Thôi chẳng mong giây phút đã làm chồng
Bởi một phía giận hờn đâu có nghĩa
Cứ nợ nhau những nụ hôn tròn trịa
Biết đâu còn day dứt ở trong nhau./.
25+26/02/2019
Chưa phân loại
Uncategorized