Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vì Thiện, Ác? Ta Không Đoán Nổi

Tác giả: Mr.Smile

Mẹ sinh ta trên đời làm chi vậy?
Vì Thiện, ác? Ta không đoán nổi
Ta ước mong chi? Sống để làm gì?
Không hiểu ra, rồi ta chết đi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Vết Đêm
  • Nắng Cuối Thu Sẽ Là Hơi Thở
  • Quà Tết Gởi Những Người Tù Không Tội
  • Tâm Diều
  • Nếu Tìm Em Sẽ Nhận Ra Anh
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 585.
  • Chờ Anh Về
  • Lụt
  • Thung Lũng Hồng
  • Hỏi Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đặng Xuân Linh
  • Vyvy
  • Trần Thản
  • Khánh Trang
  • Thế Nguyên
  • Đào Công Điện
  • Lê Sáng
  • Trung Dũng
  • LÊ NGỌC DŨNG
  • KẻCôĐơn
©2026 - CungThuGian.com