Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

505 - Mong Manh

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Chừng e diệp lục lá mong manh
Nắng soi rạng rỡ khó ngời xanh!
Thinh không ngờ ngợ trôi hồng điệp
Ngỏ lòng gió cuộn nguyện chưa thành.

12 - 2 - 2011*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Mong Manh (Nguyễn Thái)
  • Mong Manh (Hương Ngọc Lan - Hồng Dương)
  • Mong Manh (Lê Cảnh Tiến)
  • Mong Manh (Miên Thụy)
  • Mong Manh (Lê Thu Hường)
  • Mong Manh (Lệ Thu)
  • Mong Manh (Ngọc Lê)
  • Mong Manh (Chiều Tím)
  • Mong Manh (Dã Tràng Cát)
  • Mong Manh (Thơ Thơ)
Thơ bạn muốn xem
  • Người Từng Đánh Vật
  • Em Về Cứ Vui
  • Lối Thu Xưa
  • Mộng Đêm Xuân
  • Mắt Người
  • Tự Tình Tháng Ba
  • Tương Tư 6
  • Hôm Nay Hôm Mai, Em Tạ Ơn Người
  • Thuyền Và Biển
  • Chân Dung
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vua Thiệu Trị
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Tran Chien
  • Kẽ Phàm Phu
  • Thuận Hữu
  • Góc Thơ Màu Xám
  • Diên Vỹ
  • Hàn Yên Tử
  • Hàn Quỳ
  • Trần Hữu Hoàng
  • Nguyễn Nhật Quỳnh
©2025 - CungThuGian.com