Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vì Thay Đổi Liên Tục, Cho Nên Thấy Có Sự Sống.

Tác giả: Mr.Smile

Vì thay đổi liên tục, cho nên thấy có sự sống.
Vì bất biến theo không thời gian, cho nên thấy có trật tự sự sống.
Vì rõ ràng và đơn giản, nên con người có thể qui tụ mọi biến động đúng sai thành Một...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Mẹ Tôi
  • Ta Chưa Hề Nói 1 Câu, 1 Chữ, 1 Lời Nào
  • Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 100 ++ Tiếng Sáo ++
  • 853 - Bức Tranh Tinh Già
  • Tết Đề Mai
  • 70 Chồng Em Đâu Hả Em?
  • Tuyết Nở Bông.
  • Nhớ Chăng Nơi Rừng Mưa
  • Rượu Đắng Tình Nồng 3 !!!
  • Nỗi Niềm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kiều Mỹ Dung
  • Pi Rùa
  • Huỳnh Văn Nghệ
  • Úc Châu
  • Tản Đà
  • Bảo Thái Anh
  • Khải Nguyên
  • Vũ Duy Chu
  • Thế Nhân
  • Nguyễn Trung Nguyên
©2026 - CungThuGian.com