Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vì Ta Đặt Mình Ở Hướng Vô Cùng

Tác giả: Mr.Smile

Vì Ta đặt mình ở hướng vô cùng
Lớn hay bé vô cùng điều ta muốn
Tự hỏi mình? Câu trả lời không có
Tìm điểm bắt đầu- kết thúc đường tròn...?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Sài Gòn Một Chút Mùa Đông
  • Đợi Mùa Xuân Đến
  • Nón Lá
  • Cuối Hạ
  • Kẻ Ăn Mày
  • Xin Thôi Không Làm Người
  • Những Người Đang Yêu
  • Chuyện Chiêm Bao (Mười)
  • Bông Hiếu Trường Tồn
  • Thư Đưa Người Tình Nhân Có Quen Biết
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Từ Thanh
  • Thuongbuon
  • Dư Thị Diễm Buồn
  • Bắc Phong
  • Trương Đức Hạnh
  • Anh THi Đi
  • Trúc Giang
  • Bùi Sim Sim
  • Hồ Quỳnh Như
  • Vũ Hội
©2025 - CungThuGian.com