Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ví Dù

Tác giả: Giang Hữu Tuyên

Một về, một ở, một đi
Thân thì biển Bắc, hồn thì biển Nam
Ví dù tình đã vỡ tan
Trên sông mưa bụi đã giăng giăng sầu
Ví dù áo đã phai màu
Trên tay hạnh phúc đã vào mênh mông


Cám ơn người đã vì sông
Mà cưu mang cả tấm lòng phù sa.



.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trận Tiền
  • Điệu Buồn Phù Sa
  • Trong Buổi Chiều Kia
  • Giữa Trời
  • Có Bông Hoa Đẹp Lạ Lùng
  • Đất Gọi Người Đi
  • Đỗ Quyên Giục Buồn
  • Mẹ Là Tình Ngọn Cải Đọt Rau
  • Đất
  • Cổ Tích
Thơ tương tự
  • Ví Dụ (Gió Phương Nam)
  • Ví Dụ (Tóc Nâu)
  • Ví Dụ , Anh Yêu Em + (Thiên Ân)
  • Ví Dụ , Anh Yêu Em 10 (Thiên Ân)
  • Ví Dụ , Anh Yêu Em 2 (Thiên Ân)
  • Ví Dụ , Anh Yêu Em 3 (Thiên Ân)
  • Ví Dụ , Anh Yêu Em 4 (Thiên Ân)
  • Ví Dụ , Anh Yêu Em 5 (Thiên Ân)
  • Ví Dụ , Anh Yêu Em 6 (Thiên Ân)
  • Ví Dụ , Anh Yêu Em 7 (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Câu Quan Họ
  • Chỉ Còn Đêm Nay
  • Những Mùa Xuân Qua 2.
  • Nhớ Xưa Dáng Mẹ
  • Nhớ Na Dim Hít Mét
  • Hờ Hững
  • Mừng Sinh Nhật
  • Núi Cặp Đôi
  • Tự Tình Của Sóng
  • Cô Giáo Thân Thương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tuyến Patin
  • Đỗ Thượng Thế
  • Nguyễn Bắc Sơn
  • Chu Hà
  • Đào Tiến Luyện
  • Huyền Băng
  • Đông Tà
  • Haldy Lam
  • Thiết Dương
  • Lê Hoàng Trúc
©2025 - CungThuGian.com