* Vì Đâu Cá Chết ??...* Hỏi Mãi Vì Đâu *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René & Phạm Thành

VÌ ĐÂU CÁ CHẾT ??...
Cá lại chết ! Trên sông trời hỡi !
Nỗi đau này thấu tới thiên đình ?
Sao Người cứ mãi làm thinh
Phải chăng dân Việt chúng mình ác lai ??!!
.
Bao của cải miệt mài ráo máng
Cá nuôi sông mất mạng vì đâu ?
Nỗi này mang nặng thảm sầu
Vì ai cớ sự buồn sâu lịm người !!!!
.
Ngàn bất hạnh trêu ngươi mải miết
Rớt trên đầu dân Việt chúng tôi
Cuộc đời nặng nhọc thêm tồi
Còn đâu cá nữa.. tanh hôi ngập trời ...
.
Chúa Phật hỡi ! Lệ rơi khắp nẻo
Dân bây giờ sắp nghẻo ăn chi ??
Thép kia ăn được hay chì ?
Quả , rau hoá chất tình nghi mua gì ??
.
Có người tiếc đua thi làm mắm
Cá chết kia độc ngấm vào rồi !!
Hiệu này nhãn nọ than ôi !!
Đem về con cháu ăn ngồi quay lăn !!
.
Nằm một đống trọc trằn đau nhức
Nóng càng thêm tức bực đời tan
Vì đâu khốn khổ điêu tàn
Cá ơi ! Sao chết tràn lan thế này ????
-N3- Nguyễn Ngọc René - 08/05/2016
*****************
HỎI MÃI VÌ ĐÂU
T/g : Phạm Thành
Chẳng muốn biết vì đâu cá chết
Bởi tâm tư cũng mệt lắm rồi
Bao nhiêu xác cá nổi trôi
Ngư dân cam phận lần hồi nay mai
.
Ngày ngày vẫn miệt mài bám biển
Dù mai sau diễn biến ra sao
Biển xanh từng lớp sóng trào
Mong rằng tôm cá lại vào đầy khoang
.
Có những buổi dầu loang mặt biển
Thủy sinh còn điều kiện sinh tồn
Đợt này tôm cá vùi chôn
Hải cầm bết cánh biển hồn còn đâu
.
Hóa chất độc hơn dầu xả thải
Đang ngấm dần ra mãi ngoài khơi
Còn đâu tiếng hát yêu đời
Lòng dân thì những đầy vơi nỗi niềm
.
Hàng ngày vẫn luật niêm thi phú
Gửi vào đời câu chữ tâm giao
Mặc cho mặn chát biển gào
Như dòng nước mắt biết bao dân tình
.
Thôi bạn nhé! Bình minh sẽ đến
Đại dương còn cảm mến tình dân
Rồi đây biển lại trong ngần
Dạt dào sóng hát trăng ngân đầy thuyền.
8/5/2016
Chưa phân loại
Uncategorized