* Địa Ngục Trần Gian * Bạo Lực Học Đường *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René & Phạm Thành

ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN

Ta đang sống trong tù địa ngục ?
Hợp đánh người cùng lúc thế cô
Còn đâu phẩm chất Đại Cồ (1)
Đồng bào xứ Việt một lô là nhà
*
Nhìn cảnh tượng ngân nga sao đặng
Hỡi hồn thơ nghe đắng vị cay
Thế gian cuồng dại đêm ngày
Chốn nào đạo đức còn hay mất rồi ?!?
*
Dân cấu xé , đạp , lôi , cởi áo
Ngực phơi bày chao đảo không quần
Rõ ràng một bọn vô luân
Diễn ra khắp cõi ngày, tuần, tháng, năm...
*
Mọi lãnh vực ăn nằm chen lấn
Cho thấy rằng quá bẩn quê hương
Lỗi ai quyền thế xem thường
Không lo răn dạy và thương dân mình
*
Nơi xa thẳm lòng trinh yêu nước
Khiến ta đây nghĩ ngược thời gian
Trước kia dẫu có nghèo nàn
Cũng còn đạo đức bình an xóm làng
*
Trồng người kiểu như lang chọi sói
Dân điêu linh nhà ngói ham chi
Những ai trách nhiệm thấy thì
Chức kia nhường lại ơn ghi tạc lòng
*
Đã đến lúc ai mong cứu nước
Nếu có tài phải được ra oai
Bất tài phải tống ra ngoài
Bằng không sụp đổ tương lai Đại Cồ ...
*
Hay tiếp tục tốt tô xấu nhẹm
Dân ra sao chẳng ném mắt nhìn
Một trời địa ngục điêu linh
Ghế ngài vẫn giữ chình ình an nhiên...

-N3- Nguyễn Ngọc René - PARIS 21/04/2016
(1) Đại Cồ Việt
****************************
BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
T/g : Phạm Thành

Em đồng ý với anh quan điểm
Cái thời xưa như diễm đã xa
Con người ta sống thật thà
Yêu thương gắn bó bao la nghĩa tình

Ngày nay lũ học sinh đi học
Kiến thức nhiều như nóc nhà cao
Có em học mãi không vào
Bỏ giờ trốn tiết để lao ra đường

Rồi dần sẽ vô phương cứu chữa
Cứ bập vào các cửa ăn chơi
Gia đình thì lại xa rời
Làm giàu kiếm sống bỏ rơi con mình

Chia bè cánh phiêu linh tới bến
Hơi tý là chúng nện nhau ngay
Công an sờ gáy có ngày
Thầy cô cha mẹ đến nay hết lời

Vẫn còn đó nhiều người tốt đẹp
Sống biết điều lễ phép văn minh
Dù sao cũng đất nước mình
Xin anh ném khẽ rung rinh nụ cười.

12h trưa ngày 22/4/2016
Chưa phân loại
Uncategorized