* Gò Công Yêu * Nhớ Gò Công *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René & Phạm Thành

{ Chỉ một bài = 6 thể loại :
Tứ Ngũ Lục Bát
Song Ngũ Lục Bát
Song Thất Lục Bát
Bát Ngôn
Song Bát Lục Bát
Lục bát .. giao duyên }

GÒ CÔNG YÊU
Made in France

Niềm nhớ quê hương
Dẫu khuất nẻo dặm đường
Làm sao hết được mến thương
Gò Công biển mặn mãi thường trong tim
.
Không đâu tìm sao thế
Nào có thể đổi thay
Tình yêu cội rễ hằng ngày
Cho rằng tuế nguyệt hôm nay mịt mùng
.
Bao dâu bể còn rung tâm khảm
Mà tình quê như đám mây xanh
Tựa trăng treo mãi trên cành
Đong đưa chiếc lá từng canh muộn phiền
.
Âu số kiếp đã do thiên đà định
Trời khiến xuôi dẫu say tỉnh đổi gì ?
Cuộc nhân gian hưng thịnh lẫn bại suy
Quê hương đó vẫn trường kỳ trong dạ
.
Thế mới biết quê hương là tất cả
Như cánh đồng yêu mưa, mạ xanh tươi
Đẹp làm sao ngây thơ trẻ vui cười
Tình bất diệt mặc trêu ngươi con tạo
.
Có đôi lúc diết da về thảm não
Nhìn ngoài trời mưa tuyết bão chiều đông
.
Nao lòng nhớ những cánh đồng
Quê hương yêu dấu Gò Công muôn đời...
-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 18/04/2016
*************
Phạm Thành
NHỚ GÒ CÔNG

Niềm nhớ quê hương
Bao năm xa mái trường
Gò công còn mãi yêu thương
Dù trong cuộc sống đời thường hôm nay

Nhớ những ngày xưa cũ
Tình quê ngụ trong tim
Bao năm mải miết đi tìm
Mà nay mờ mịt cánh chim phương trời

Ta vẫn nhớ về nơi thơ bé
Khi còn là đứa trẻ lên ba
Giờ đây đã tuổi ông bà
Chân trời góc bể mưa sa chốn nào

Vẫn còn đó những hanh hao gió bụi
Nhớ về quê bao buồn tủi trong lòng
Dù tha hương tâm vẫn cứ sáng trong
Đang ấp ủ bao hoài mong gặp lại

Gò công hỡi,bây giờ trông xa ngái
Ở trong ta mãi mãi nhớ về nhau
Đại dương kia con sóng vỗ bạc màu
Ta còn đó với nỗi đau nhân thế

Dẫu ai biết giữa cuộc đời dâu bể
Kiếp sống mòn vì tìm kế sinh nhai
Quê ta biển rộng sông dài
Biết bao thương nhớ nay mai sẽ về.
Chưa phân loại
Uncategorized