?❤️một Thuở Chung Nhà ❤️?một Thưở Trong Tim

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René & Phạm Thành

?❤️MỘT THUỞ CHUNG NHÀ ❤️?

Gươm kìa lạc giữa một rừng hoa
Tứ tuyệt nguồn thơ vận ý hoà
Mấy chục năm rồi thăm thẳm quá
Bây giờ mới hoạ chẳng cho qua...
*
Kỷ niệm xa mù mãi nhớ thương
Từ hôm giã biệt dấn bao đường
Mòn chân vạn dặm ngàn trăm hướng
Xứ lạnh quê người vọng cố hương ...
*
Làm sao thấy mặt cả gia đình
Nỗi nhớ quê, nhà dạng chữ đinh
Cảnh đó ngày nay còn lặng tĩnh
Gò Công nội ngoại biết bao tình...
*
Cảnh cũ làng xưa đổi khác nhiều
Tâm hồn rạng chứa nỗi niềm yêu
Quê người xứ lạ nung lòng thiếu
Khói quyện nhà ai sáng lẫn chiều...
*
Bờ tre khóm trúc những ao bờ
Giã biệt lên thành mộng ước mơ
Bỏ mất từ lâu giờ vận mở
Bài thơ ý đợi chữ đang chờ...
*
Cái thuở ngày xưa mẹ vẫn còn
Cơ cầu khổ nhọc cũng vì con
Ngày đêm lực gắn thân già mọn
Kiếm chác đồng vô sức kiệt mòn...
*
Bao mùa tuyết đổ lạnh lòng nao
Nhớ mãi ngày thơ thuở ngọt ngào
Những buổi chiều mưa cùng húp cháo
Bây giờ chỉ gặp lúc chiêm bao...

-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 20/02/2018

?Bao năm trên đất khách quê người, không biết tết là chi...
Nay nhìn hình nhớ ngày xửa ngày xưa...Nhớ tết sum vầy...
Nay gia đình ly tán VN,Pháp, Mỹ...Gần 40 năm chưa 1 lần hội ngộ đông đầy...
Đôi dòng tìm vui trong giây lát với vần thơ...?

****

MỘT THƯỞ TRONG TIM
T/g : Phạm Thành
( Họa nguyên vận, nguyên ý, ngược trắc bằng)

Một thuở sum vầy đã quá xa
Hoài mơ cũng chẳng được chung nhà
Thời gian mấy chục năm lâu quá
Xứ lạnh bây giờ chỉ mỗi ta .

Đong đầy cảm xúc với yêu thương
Chẳng gặp nhau trên những chặng đường
Bởi lẽ bao người đi mỗi hướng
Xa vời khắc khoải nhớ quê hương.

Có lúc cồn cào một chữ đinh
Làm sao gặp gỡ cả gia đình
Gò Công nội ngoại còn yên tĩnh
Lệ rớt hồn phiêu bởi nghĩa tình.

Làng xưa cũng đã đổi thay nhiều
Thế cuộc cho dù vẫn cứ yêu
Xứ lạ quê người ai thấu hiểu
Đêm ngày mệt mỏi biết bao nhiêu .

Ruộng lúa bờ tre buổi sáng mờ
Là nguồn cảm hứng những vần thơ
Người ơi ! Thử hỏi sao không nhớ
Lắm lúc buồn vương đến thẫn thờ .

Thân già cặm cụi cũng vì con
Thuở ấy khi xưa mẹ vẫn còn
Khổ tứ lao tâm không lựa chọn
Lo sao bổn phận được vuông tròn .

Viễn xứ bây giờ cũng ngán ngao
Thường mơ tuổi cũ được đâu nào
Nghe tin nước Việt hay xem báo
Giấc mộng quê nhà vẫn khát khao !

Ngày 21/2/2018
Chưa phân loại
Uncategorized