Vết Đau

Tác giả: Hoanghoon

VẾT ĐAU

Lần từ gĩa để lòng thương mãi
Hai mảnh đời in những vết đau
Tình nhớ dẫu mình không của nhau
Anh mơ màng dáng xưa mờ ẩn

Mầu tuổi tác vương hình lẩn thẩn
Nếu mình gặp tiếc chi lời chào
Tiễn ngày qua thổn thức nôn nao
Hoa gạo đỏ chờ ai lối nhỏ

Tháng ba về nhiều hoa bung nở
Kỷ niệm đầu còn có nghĩa chi
Cả chặng đường tình khúc biệt ly
Hay quay mặt tan đi buồn khổ

An ủi vậy đổ cho phận số
Biết đâu chừng sẽ bớt đơn côi
Hai ngã rẽ mình ước thành đôi
Như ảo ảnh trong sương chiều tím.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized