Về Với Hải Phòng

Tác giả: Thiên Ân

VỀ VỚI HẢI PHÒNG
Anh về lại với Hải Phòng
Đồ Sơn biển hát trăm dòng dân ca
Trái tim dậy sóng lòng ta
Đồi thông ôm gió ngân nga lặng thầm

Cát Bà thương nhớ nghìn năm
Nước non phản chiếu ở quần đảo xanh
Bến Nghiêng sơn thủy hữu tình
Nơi tàu không số chiến tranh ,một thời

Vịnh Lan Hạ,thần tiên ơi!
Ngọc trai,bè cá… rong chơi tuổi đời
Núi Voi nguồn gốc loài người
Muôn hình kì lạ ru hời xa xăm

Vào mùa hoa phượng tháng năm
Nghe Thành phố thở trăng rằm bâng khuâng
Hải Phòng giàu có món ăn
Chả chìa ,cua bể …phân vân đôi ngày

Chè giun ,bánh cuốn ,cháo cay….
Sủi dìn ,bánh đúc một mai ấm lòng
Bánh đa cua ,anh nhớ không?
Thương em hương vị Hải Phòng nhớ lâu

Gió chiều hây hẩy qua cầu
Anh còn say nắng ngàn sau vẫn còn
Ngày 21/1/2018
VỀ VỚI HẢI PHÒNG
Anh về lại với Hải Phòng
Đồ Sơn biển hát trăm dòng dân ca
Trái tim dậy sóng lòng ta
Đồi thông ôm gió ngân nga lặng thầm

Cát Bà thương nhớ nghìn năm
Nước non phản chiếu ở quần đảo xanh
Bến Nghiêng sơn thủy hữu tình
Nơi tàu không số chiến tranh ,một thời

Vịnh Lan Hạ,thần tiên ơi!
Ngọc trai,bè cá… rong chơi tuổi đời
Núi Voi nguồn gốc loài người
Muôn hình kì lạ ru hời xa xăm

Vào mùa hoa phượng tháng năm
Nghe Thành phố thở trăng rằm bâng khuâng
Hải Phòng giàu có món ăn
Chả chìa ,cua bể …phân vân đôi ngày

Chè giun ,bánh cuốn ,cháo cay….
Sủi dìn ,bánh đúc một mai ấm lòng
Bánh đa cua ,anh nhớ không?
Thương em hương vị Hải Phòng nhớ lâu

Gió chiều hây hẩy qua cầu
Anh còn say nắng ngàn sau vẫn còn
Ngày 21/1/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized