Về Với Bạc Liêu

Tác giả: Thiên Ân

VỀ VỚI BẠC LIÊU
Mai anh về lại Bạc Liêu
Mở cờ trong bụng trăm điều,ý hay
Hoài Lang Dạ Cổ còn đây?
Cao Văn Lầu đó, những ngày đờn ca

Vĩnh Hưng Tháp Cổ quê nhà
Óc eo văn hóa đậm đà còn vương
Ai xem đồng hồ Thái Dương?
Xi măng và gạch chỉ đường thời gian

Bạc Liêu Công Tử, chơi sang…
Một thời chém gió ngang tàng điệu ghê!
Chiều chiều, chim gọi bóng quê
Trong lành không khí mải mê lòng người

Vườn chim rộn rã câu cười
Trăm câu hòa tấu ,tái tê tâm hồn
Thăm vườn nhãn cổ trong thôn
Xoài ba trăm tuổi ắt còn niềm vui

Đình ,Chùa…khuya sớm đua lời
Giác Hoa,Long Phước… chuông rơi nao lòng
Tấn Hưng,Vĩnh Đức… thầm mong
Đờn ca tài tử neo dòng thương yêu

Anh ăn vài cái bánh xèo
Hay anh ăn bún nước lèo với em?
Bún bò cay, miệng bỗng thèm
Bạc Liêu em gởi trái tim cho chàng

Cánh đồng muối trắng bạc ngàn
Gừng cay muối mặn ngập tràn câu thơ
Ngày 30/12/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized