Về Thăm Trường Xưa ( Kỷ Niệm 20 Năm Ra Trường )

Tác giả: Trần Thế

Về thăm trường xưa !

Đã hai mươi năm rồi bạn nhỉ

Mốc thời gian đâu dễ phai

Thanh xuân đã qua mà như trở lại

Nét hồn nhiên vương vấn tuổi học trò

Gặp lại cô thầy, ôi ! mến thương

Lòng náo nức như hoa mừng nở nụ

Cất vào tim, kia màu phượng đỏ

Nắng sân trường áo trắng tinh khôi

Làn gió khẽ vờn mây bên cửa sổ

Lưu bút còn mỗi đứa một phương

Bục giảng nghiêm còn vẳng tiếng cô thầy

Giờ đã xa chung một thời thơ dại

Đã hai mươi năm rồi bạn nhỉ

Thương nhau nhiều mà chẳng nói ra .

(03/03/2023 Trần Thế A4K28 -THPT Gia Bình 1)
Chưa phân loại
Uncategorized