Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lãng Tử Sầu

Tác giả: Trần Thế

Ta nhận là ta lãng tử sầu
Bao mươi xuân tròn đã bạc đầu
Từ nay ra đường mắt không liếc
Nhìn thẳng cô đơn thấy nhạt màu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Về Thăm Trường Xưa
  • Về Thăm Trường Xưa ( Kỷ Niệm 20 Năm Ra Trường )
  • Đời Trai
Thơ tương tự
  • Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
  • Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
  • Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
  • Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
  • Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
  • Không Lời (Tĩnh An)
  • Mắt Lá (Mường Mán)
Thơ bạn muốn xem
  • Đà Lạt Tháng 9 Mưa Ngưồn
  • Thuở Vào Yêu
  • Cá Vàng
  • Cảnh Trăng Thơ
  • Trái Tim Hoang
  • Tôi Nghe Ra Trong Tim Đang Thức Tỉnh
  • Đợi Anh
  • Ôm Hoài Niềm Đau
  • Cạn Nào
  • Ân Tình Là Thơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Thị Ngọc Liên
  • Tulipdenus
  • TiCa
  • Nguyễn Phi Khanh
  • LAM CHIỆU
  • Vũ Việt Hùng.
  • Huỳnh Ngọc Lợi
  • Hoa Cỏ
  • Phạm Như Ý
  • Phạm Khải
©2025 - CungThuGian.com