Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đời Trai

Tác giả: Trần Thế

Biết ra đi là gió bụi phong trần
Chánh sao khỏi dòng đời sô đẩy
Đời không cát bụi đời không phải
Chí chẳng giang hồ chí chẳng trai
Tôi muốn luyện tôi trong cát bụi
Luyện tôi trong cát bụi cuôc đời
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Về Thăm Trường Xưa
  • Về Thăm Trường Xưa ( Kỷ Niệm 20 Năm Ra Trường )
  • Lãng Tử Sầu
Thơ bạn muốn xem
  • Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 79
  • Thi Sĩ Omar Khayyam
  • Đợi
  • Hổng Thèm La Lớn Đâu - Chỉ To Tiếng Mà Thôi - Chịu Thua Đi Mà... - Có Gì Đâu Mà Thua Với Thắng
  • Rừng Lim Đền Cao
  • Gửi Em !
  • Kỳ- Anh Một Buổi Chiều
  • Hai Hồn Ma Nói Chuyện (1)
  • Thương Lắm Quê Hương
  • Đừng Giận Nữa Nghe Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • TRẦN THANH THẢO
  • Hang Quang Phuc
  • Ngô Đồng
  • Bùi Giáng
  • Duyên Anh
  • Miên Du
  • Thụy Du
  • Quan Dương
  • Anh Tú
  • A Ka Thủy
©2025 - CungThuGian.com