Về Quê .

Tác giả: Thiên Ân

VỀ QUÊ
Em đã về quê ăn tết
Vỏn vẹn chỉ có vài ngày
Ngọn gió thời gian mỏi mệt
Dừng chân đậu kín đôi tay

Quê hương hai mùa mưa nắng
Ngày xuân hoa nở thật hiền
Mai vàng bến bờ vương vấn
Hương tình thấp thoáng ngoài hiên

Em đã về quê rồi nhỉ ?
Trông vời biền biệt bóng chim
Phương trời ai đo suy nghĩ
Tình yêu cánh mỏng non mềm

Chôn chân về miền kí ức
Bức tranh bừng sáng sắc màu
Cỏ cây ven đường rạo rực
Nắng về cười nói xôn xao

Em đã về quê , anh biết
Giọng nói thăm nhau ngọt ngào
Tiếng cười bỗng nghe tha thiết
Giây phút cứ thế tan mau

Mùa xuân bướm ong gieo mật
Ngôn từ lạ lẫm thả thơ
Anh vẫn muôn đời lượm lặt
Ngày xanh khao khát đợi chờ
Xuân 2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized