Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Về Nhé Yêu Thương

Tác giả: Phạm Kiên

Ban mai đã ửng ánh hồng ,
Vương lên vạt nắng tình nồng đêm qua .
Hoa bung sắc ngọc lượt là ,
Lộc non mới nẩy mượt mà làn xuân .

Xôn xao bướm gọi tình quân ,
Rung rinh cành lá ai ngân tiếng lòng .
Ngẩn ngơ một cõi trần hồng ,
Về thôi em nhé thỏa mong đợi chờ .

Phạm Kiên
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chợt Nhớ ...
  • Chạm (2)
  • Lời Hẹn Mùa Ngâu
  • Cảm Thơ Hàn
  • Nhớ Mong
  • Thu Cũ
  • Tình Nợ Bể Dâu
  • Chuyến Tàu Quá Khứ
  • Vàng Thu
  • Lời Trái Tim
Thơ tương tự
  • Về Nhé Yêu Thương (Phạm Kiên)
Thơ bạn muốn xem
  • Mộng Tình Thu
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (297)
  • Hạt Của Chúa trường Này Có Tên Gọi Là trường Higgs,
  • … Với Mình, Với Thơ!
  • Trăng Hạnh Phúc
  • Đằng Đẳng Rồi
  • Xin Chúc Mừng Sinh Nhật (Lần Thứ 15 Nguyễn Nữ Minh Hiền)
  • Ông Bà
  • Hướng Về Miền Trung
  • Vùng Ký Ức !!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
  • Nguyễn Phước Nguyên
  • Hồ Tịnh Văn
  • Mỹ Trinh
  • Jacaranda
  • Chu Thị Thúy Nga
  • Ánh Sương Mai
©2026 - CungThuGian.com