Về Lại Vườn Xưa

Tác giả: Thiên Ân

VỀ LẠI VƯỜN XƯA
Ta về khu vườn năm cũ
Ong bầu xếp cánh về đâu?
Đọt yêu vào mùa héo rũ
Lắng nghe tan tác mộng đầu

Xác xơ một vùng kỉ niệm
Gò mối mọc hoang chạnh lòng
Ai tìm chân ai quyến luyến ?
Nửa mùa chiếc bóng hư không

Đẩy đưa sớm trưa chiều tối
Cỏ gầy hết tuổi mộng mơ
Ngọn gió mười năm gặng hỏi
Thương ai gối mộng vào mơ?

Ta về đàn chim dời tổ
Về đâu đất thấp , trời cao?
Âu là bẽ bàng duyên số!
Hái trộm mấy chùm chiêm bao?

Người xưa sang cầu lặng lẽ
Bụi trần thở gấp giấu yêu
Ngẫm buồn cho thời trai trẻ
Hương tóc em bay trăm chiều

Khu vườn đìu hiu thưa vắng
Trái tim băng giá lạnh lùng
Đời em vẫn còn may mắn
Thả gót bên đời ung dung

Tình vào thiên thu mãi gọi
Trang thơ chồng chất kênh buồn
Lá rơi về miền nghẽn lối
Ầu ơi dĩ vãng sầu vương!
Ngày 6/2/2020
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized