Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vầng Trăng Khuyết

Tác giả: Nguyễn Quang Long

VẦNG trán suy tư ngắm cả trời
TRĂNG tà khuất nẻo vắng người ơi
ẤP câu hẹn biển âm thầm gợi
Ủ tiếng thề non lặng lẽ mời
ĐÊM lạnh cô phòng duyên chẳng tới
TÌNH buồn lẻ bóng nghĩa nào khơi
MỘNG xưa tàn úa ai còn gởi
THIẾU NỮ TRẦM NGÂM CẢNH NỢ ĐỜI.

HD ngày 16 tháng 07 năm 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Con Nguyện Cầu
  • Duyên Tình Mộng
  • Trái Ngang
  • Xót Phận
  • Nỗi Buồn Đêm Đông
  • Rạng Rỡ Bình Minh
  • Hạnh Phúc Chia Lìa
  • Niềm Cay Đắng
  • Chung Vui Ngày Thơ Việt Nam
  • Mơ Ngày Hạnh Phúc
Thơ tương tự
  • Vầng Trăng Khuyết (Đông Hòa)
  • Vầng Trăng Khuyết (Hương Việt)
  • Vầng Trăng Khuyết (Phùng Quang Thuận)
  • Vầng Trăng Khuyết (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Vầng Trăng Khuyết (Trần Bảo Kim Thư)
  • Vầng Trăng Khuyết Tật (Đinh Kim Chung)
  • Vầng Trăng Khuyết _ Thơ 4 Câu (Lưu Vĩnh Hạ)
Thơ bạn muốn xem
  • Trăng Khuya
  • Một Thuở Gieo Sầu
  • Thu Cảm
  • Một Tiếng Em
  • Anh Đã Chết...
  • Duyên Tàn
  • Quê Tôi
  • Hai Cánh Hồn Thương
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (474)
  • Vạ Miệng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trinhcamle
  • Lanh
  • MAI TUẤN
  • Linh Lan
  • Calong Nguyen
  • Hoàng Hưng
  • Tóc Mai
  • Đỗ Xuân Nguyên
  • Nguyên Xưa
  • Hoa Nắng
©2025 - CungThuGian.com