Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vầng Trăng Khuyết

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Vầng Trăng Khuyết



Chênh vênh nỗi nhớ vô chừng
Ngày mai mấy nẻo vạn đường tìm nhau
Có về trong giấc chiêm bao
Nghe xa một cõi thuở nào lời ru

Lưu Vĩnh Hạ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Buồn Của Cây
  • Tình Thơ Tha Hương
  • Dòng Trôi
  • Tình Cờ Găp Nhau
  • Thách Cưới
  • Tiền ...tiền ....tiền
  • Tình Tu _ Thơ 4 Câu
  • Đoạn Cuối
  • Tình Vọng Phu
  • Thương Cha
Thơ tương tự
  • Vầng Trăng Khuyết (Đông Hòa)
  • Vầng Trăng Khuyết (Hương Việt)
  • Vầng Trăng Khuyết (Nguyễn Quang Long)
  • Vầng Trăng Khuyết (Phùng Quang Thuận)
  • Vầng Trăng Khuyết (Trần Bảo Kim Thư)
  • Vầng Trăng Khuyết Tật (Đinh Kim Chung)
  • Vầng Trăng Khuyết _ Thơ 4 Câu (Lưu Vĩnh Hạ)
Thơ bạn muốn xem
  • Khoảng Cách
  • Sắc Em
  • Già Còn Ham Dzui
  • Nghĩa Là, Điều Xảy Ra, Chưa Từng
  • Trời Nổi Cơn Thần
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 996.
  • Ta Người Ở Trọ Trần Gian
  • Này Em Mắt Biếc Môi Hồng
  • Trôi Theo Dòng.
  • Tặng Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hương Quê Hương
  • HMT74
  • Phan Thanh Minh
  • Dương Cảnh
  • Cảnh Ngọc
  • Nhóm TìnhThơ XuyênlụcĐiạ
  • MInh Phú
  • Hoàng Anh Tuấn
  • Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )
  • HẢI THỤY
©2025 - CungThuGian.com