Sẽ Ngay Trở Lại Tây Ninh

Tác giả: Vua Ăn Mày

Sẽ ngày trở lại Tây Ninh
Lên non lót lá nằm nhìn mây bay
Lắng nghe chim hót gọi ngày
Đưa tay ra vói, hái đầy mù sương

Hãy ngoan ánh mắt vô thường
Nghe trong thiên địa thơm lừng cỏ hoa
Vì nhau, rũ bỏ kiêu sa
Để ta ngấu nghiến đôi bờ thơ ngây

Ngại ngùng chi giữa gió mây
Ta, em cũng chỉ con người thế thôi
Còn gì ngăn cách em ơi
Hai bờ môi đói chia đôi hình hài

May còn chiếc áo hay dây
Ấp e che nét hây hây nụ rằm
Mai sau, cái chỗ ta nằm
Nghe trong cây cỏ còn nồng hơi nhau...
Chưa phân loại
Uncategorized