Mai Ta Còn Sống

Tác giả: Vua Ăn Mày

Cô vít quay đầu tăng trở lại
Buồn, rủ đàn em quất mấy chai
Mai kia lỡ chết vì trúng dịch
Linh hồn cũng được bữa no say

Bữa đi ngang quán đèn xanh đỏ
Gặp mấy em như gái miệt vườn
Hôm nao hết dịch ta còn sống
Sẽ ghé thăm cho đỡ cái buồn

Tự nhiên chợt nhớ người yêu nhỏ
Khuôn mặt hiền như cỏ biếc đêm
Nếu mai gặp lại bên hiên cũ
Sẽ đặt bàn tay chỗ mượt mềm

Mà thôi, ta chẳng quen toan tính
Mặc kệ cuộc đời cứ tính toan
Cởi áo phong trần treo quán trọ
Nhớ người thương quá tiếng ve ngân!
Chưa phân loại
Uncategorized