Nhắn Nhủ Đấng Mày Râu

Tác giả: Tocngan.HYTV

ĐÔI LỜI NHẮN GỬI ĐẤNG MÀY RÂU

Các chàng hỡi bớt rượu bia đi nhé
Dành thời gian để chia sẻ việc nhà
Đừng mải mê đi ăn uống hát ca
Rồi bỏ mặc vợ con là không tốt.

Hãy luôn nhớ gia đình là số một
Danh đàn ông người trụ cột trong nhà
Phải vững vàng trước cám dỗ xa hoa
Làm chồng tốt sống thật thà chung thủy.

Đừng để vợ suốt ngày đêm suy nghĩ
Vì chồng yêu chẳng để ý đến mình
Uống rượu say rồi lải nhải linh tinh
Chân xoắn quẩy với thân hình tiều tụy.

Ham vui quá để cả đời uổng phí
Chẳng còn đâu phút hoan hỉ vợ chồng
Một ước mơ mà phụ nữ hằng mong
Là hạnh phúc luôn mặn nồng ân ái.

Các chàng hỡi có chi mà quản ngại
Vợ con mình chứ đâu phải vì ai
Hãy cùng nhau vượt thử thách giăng cài
Đan giấc mộng đón tương lai ngời sáng.
            Tocngan.HYTV( 3/11/2018)
Chưa phân loại
Uncategorized