Mai Này Giã Cuộc Trăm Năm

Tác giả: Vua Ăn Mày

Mai này giã cuộc trăm năm
Sẽ về với cỏ, ta nằm nghe xanh!
Hỏi người ánh mắt long lanh,
Bên chồng có lén lau dòng lệ dư?

Có còn cái dáng tiểu thư,
Nụ cười thơ ngộ hiền như phím đàn?
Bàn tay bữa ấy quên ngoan
Vân vi vạt áo trêu hàng khuy xinh!

Ta về cõi gió phiêu linh,
Thoát thai vẫn nhớ đến hình hài xưa.
Chỗ kia nhắm mắt hôn bừa
Vẫn còn êm ái như vừa mới hôn!

Cỏ cây nếu có linh hồn
Chỗ ta nằm xuống vẫn còn nghe êm.
Bên chồng, em có lãng quên
Chỗ ta vực xuống nghe mềm đôi môi?
Chưa phân loại
Uncategorized