* Vị Tha Vì Tình *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

VỊ THA VÌ TÌNH

Nằm thao thức sầu rơi lòng tan nát
Ôm màng đêm hồn đi lạc phương nào
Phôi pha dứt tuyệt chiêm bao
Chỉ còn ác mộng dâng trào nghẹn tim...
*
Lỡ thất hứa sóng nhận chìm duyên phận
Lỗi do mình không mật cẩn giữ gìn
Mất lòng xoá sạch niềm tin
Em đà quyết vậy bằng nghìn vàng thoi...
*
Rượu đã cạn cơn sầu đòi uống nữa
Tàn lụn rồi hết điểm tựa trông mong
Từ nay chua xót cõi lòng
Riêng mang cô quạnh ngoài trong một mình.
*
Đời chiếc bóng ngồi lặng thinh mà nhớ
Sáo bay xa chân bước lỡ chuyến đò
Tàn đời tiếp phận nằm co
Tình đà mất dạng tơ vò nhện giăng...
*
Thân cô độc nhìn chị Hằng thổn thức
Đêm quá dài lòng chân thực đợi chờ
Mong em bỏ lỗi chớ ngơ
Quay mình vĩnh biệt lặng lờ đi luôn...
*
Đời sắp hết lấy đâu nguồn vui nữa
Xin lỗi lời đã thất hứa em ơi !
Từ nay không dám nuốt lời
Giữ không phạm nữa làm rơi nghĩa tình...
*
Vị tha để mộng lung linh
Tim nồng thẳm đậm chúng mình có nhau
Anh xin chấp nhận nát nhàu
Trả thù em cứ tay mau thực hành...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 07/07/2017
Chưa phân loại
Uncategorized