Nỗi Lòng Ngày Tháng

Tác giả: Thiên Ân

NỖI LÒNG NGÀY THÁNG
Em thấy không biển nghìn năm vẫn khóc
Sóng xô bờ , tình xa lắc , xa lơ
Mùi cay đắng rập rình chiều cô độc
Những cơn đau vùi bóng lá tình cờ

Em thấy không đóa hoa còn khát bướm
Ve vãn bên đời sớm nắng chiều mưa
Những nhánh cây non ngọt mềm thắm đượm
Hạnh phúc nở hoa rớt mộng bốn mùa

Em thấy không chân trời chim én dệt
Vần thơ yêu gieo giai điệu du dương
Vốn yêu em ngày đêm chưa nói hết
Ngọn lửa trái tim cháy đỏ đêm trường

Em thấy không sông dài giàu hơi thở
Hương phù sa bồi đắp mãi tháng năm
Nước lớn , nước ròng bến bồi , bến lở
Vẫn chảy quanh co gợn bóng âm thầm

Em thấy không tóc dài thương tóc ngắn
Đôi môi gần kề run rẩy thèm yêu
Ôm nhau vào lòng cho thêm vương vấn
Hỡi ơi tình đã ghé bến muôn chiều
Ngày 25/6/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized